Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cho em về với yêu thương- Miền Ký Ức

Cho em về với yêu thương- Miền Ký Ức


CHO EM VỀ VỚI YÊU THƯƠNG

Cho em về với mùa thu
Để nghe dòng thời gian chảy
Đời người mong manh là vậy
Còn nhau xin hãy thương nhau

Cho em hát với chiêm bao
Ru tình bình yên như nước
Dẫu đời trăm ngàn vết xước
Một lần...là mãi không phai

Cho em thức cùng sớm mai
Lắng nghe biển tràn bọt sóng
Tóc bay trong ngày gió lộng
Anh này buột lấy yêu thương

Thu về cơn gió đưa hương
Khẽ thôi chút mùi hoa sữa
Ánh trăng loang ngoài khung cửa
Giả vờ ngóng chuyện trăm năm

Cho em về với tình nhân
Hôn lên đôi mi còn ướt
Xua tan những ngày cô độc
Ru lòng đầy lại yêu thương

        Miền Ký Ức- 05/08/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian