Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tự khúc cho em 1- Miền Ký Ức

Tự khúc cho em- Miền Ký Ức


TỰ KHÚC CHO EM 1

Ta nép mình trong ký ức xa xăm
để lắng nghe nhịp tháng năm
chảy qua từng kẻ lá
Ngoài kia gió mây vẫn đi về vội vã
Như dòng đời cứ chảy mãi không thôi

Ta nép mình trong vết nhớ...đơn côi
Đếm những mùa yêu đã rớt rơi
                                   từ ngày bão nổi
Con tim ngây thơ chợt vương lầy lội
lặn hụp mệt nhoài trong những vũng đời đau

Ta nép vào trong cơn gió lao xao
lắng nghe lòng mình lạnh
             theo từng mùa đông trắng xóa
Bàn tay hao gầy hay cõi lòng băng giá
Mà xơ xác nỗi buồn chạm ngõ bờ tim

Muà có trở về trên những cánh chim?
Có chở dùm ta nổi buồn thả rơi vào ...tiềm thức
Người đến người đi...
                                ta một đời day dứt
Cố lội ngược dòng về kỷ niệm nguyên sơ

Người có trở về chắp nối những cơn mơ
Những câu thơ những ngôn từ bỏ ngỏ
Viết tiếp cho ta bài thơ tình dang dở
Ru ta vào trong những giấc mơ xinh...

           Miền Ký Ức 19.09.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian