Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng bảy mưa- Miền Ký Ức

Tháng bảy mưa- Miền Ký Ức


THÁNG BẢY MƯA

Tháng bảy có gì mà nặng hạt mưa ngâu?
Người có từng về tô màu lên bức tranh còn dang dở
Trồng nốt mảnh vườn yêu với những nhành hoa bé nhỏ
Hay người còn bận lòng với những mối tình say

Phương ấy bây giờ chắc rực thắm màu mây
Phương này mưa...ướt lòng người ở lại
Ta trót yêu mà quên mình vụng dại
Không thể níu tay người khi người muốn quay lưng

Ta chẳng mơ chung đôi khi người cứ lưng chừng
Người như gió thoảng ngang đời vội vã
Ta là cánh phù dung đang mệt lả
Vì bão đời vì những dấu chân hoang

Tháng bảy mưa cho cầu Ô Thước bẽ bàng
Không còn lối về cho chàng Ngưu ả Chức
Còn tình ta đâu ai ngăn mà gãy nhịp
Cho mưa ngâu cũng nhuộm sầu...
Sầu cả chuyện chung đôi

          Miền Ký Ức 16/7/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian