Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ ai con sóng bạc đầu- Phan Lan Hương

Nhớ ai con sóng bạc đầu- Phan Lan Hương


NHỚ AI CON SÓNG BẠC ĐẦU

Gió nói gì với sóng
trăn trở đến bạc đầu
thao thức từng đêm trắng
vỗ về suốt canh thâu

Bàn chân trần nhỏ nhoi
in dã tràng xe cát
vết hằn thôi bỏng rát
nắng giữa mùa tháng năm

Nồng nàn dấu yêu xưa
mùi hương còn để ngỏ
người xa xăm một thuở
dần trôi vào hư vô

Qua từng đợt sóng xô
bao ngày đêm không ngủ
chờ mong chi khắc khoải
bạc đầu vì nhớ thương...

     Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian