Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhắn với em xưa- Phạm Ngọc Thái

Nhắn với em xưa- Phạm Ngọc Thái


NHẮN VỚI EM XƯA

Thơ em viết như dao đâm. Tim tan nát
Anh dẫu đi ... mà chân bước liêu xiêu ...
Ta chờ nhau kiếp khác, em yêu ?
Ừ ! Đành thế, kiếp này mình lỡ hẹn

Bởi duyên phận hai đứa cùng đứt đoạn
Cánh chim trời, anh vẫn phải bay xa
Nẻo hải hồ mưa gió bao la
Nên cần có hơi ấm tình gái mới

Chia tay nhé ! Hãy vui lên, em hỡi !
Chỉ mong em sớm gặp bạn đời chung
Để cùng em xây giấc mộng tao phùng
Cuộc sống đó… Bé ơi ! Còn đẹp lắm ...

Bao sóng gió, đường dù xa ngàn dặm
Người bạn lòng sẽ nâng đỡ cho em
Ở cuối trời anh cũng yên tâm
Và cầu nguyện em được bền hạnh phúc !

Ta coi nhau như chưa từng quen biết
Hoặc chỉ là khách lạ ghé qua
Rồi đi biệt tích cõi sơn hà
Không nhớ, không thương, không trông đợi

Viết mấy dòng thơ, anh thả vào gió thổi
Bay về chốn cũ tới em xưa
Thì có vui với người gái bây giờ
Anh cũng thỏa, thấy đời em tốt đẹp !

Hãy nhìn lên cưng ! Bầu trời xanh rất tuyệt ...

              Phạm Ngọc Thái

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian