Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mơ về ký ức- Miền Ký Ức

Mơ về ký ức- Miền Ký Ức


MƠ VỀ KÝ ỨC

Có nơi nào cho tôi về trú ngụ
Để chữa lành vết thương cũ hằn sâu
Nơi tôi qua mưa gió vội phai màu
Lòng ngực tối cứ nhói đau thầm lặng

Tôi cứ say trong đêm dài thinh vắng
Đếm thời gian trôi thật chậm...não nề
Nghe tim mình đập loạn nhịp tái tê
Nghe ngẹn đắng dâng lên sầu vời vợi

Anh có hay lòng dâng sầu chới với
Nghiêng ngả bóng mình trong đêm tối bơ vơ
Gọi tên anh trong quên nhớ thẩn thờ
Mà khối óc vụng về không quên nổi

Em xa anh mang tiếng là vong bội
Vì muôn đời em muốn thấy anh vui
Quên nhau đi kỷ niệm hãy chôn vùi
Tình tan vỡ, em mơ về ký ức...

          Miền Ký Ức 28.06.2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian