Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mê khúc- Miền Ký Ức

Mê khúc- Miền Ký Ức


MÊ KHÚC

Ta quờ tay chạm phải bóng đêm
Tiếng con thạch sùng cất tiếng than não ruột
Tiếng đồng hồ trong đêm khô khốc
Cả một vùng cô độc bủa vây

Ta giật mình trong những cơn say
Tìm những dư âm đã mất
Mùi vị tình yêu là mơ hay là thật
Sao vướng vất hoài nơi đầu lưỡi không tan

Ta điên cuồng đập tan giấc mơ hoang
Đốt...đốt hết những vần thơ buồn bả
Đốt những tàn tro cứ âm vang rời rã
Đốt nổi buồn cho hóa đá rong rêu

Đêm lại quyện hồn vào tận đáy cô liêu
Ta sợ bóng đêm, ta sợ bốn bức tường giá lạnh
Sợ những yêu thương sẽ tan như ảo ảnh
Sợ một ngày ta lại lạc mất niềm tin...

       Miền Ký Ức- 28.07.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian