Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mai- Miền Ký Ức

Mai- Miền Ký Ức


MAI...

Mai có thể sẽ không làm thơ nữa
Nợ trần gian xin trả hết cho đời
Sau cơn bão lòng dần như đốm lửa
Những ân tình xin làm gió cuốn trôi

Mai ta sẽ gọi tên là dĩ vãng
Một kiếp sầu từ lâu đã nguôi ngoai
Ta sẽ sống như cỏ cây bình lặng
Giữa đại ngàn hay giữa biển ầm vang

Ừ đau đấy biết rồi ta sẽ khóc
Trong đêm đen sầu như đã lên đầy
Ta lùa tay khua vào từng sợi tóc
Một giọt trầm vọng lại tựa mây bay

Mai thôi nhé một thời ta gói ghém
Bỏ vào thơ rồi mưa bão xoay vần
Trăm năm nữa mấy ai còn nhớ đến
Tên một người đã từng bỏ Thơ đi

Mai có thể... biết đâu ta sẽ chết
Giọt mưa thu có than thở u buồn?
Đời rộng thế được bao người sẽ khóc
Tiễn ta về một đoạn cuối hư không ?..

                Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian