Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện ngày sau- Xichlo-LtBNN

Chuyện ngày sau- Xichlo-LtBNN


CHUYỆN NGÀY SAU

một mai tôi đến ngồi bên biển
hớp ngụm nước xanh mặn chát hồn
con sóng vỗ bờ sao nhỏ lạ?
như ngày tâm lớn trí chưa khôn

một mai tôi thức mộng cùng trăng
sợi vàng sợi bạc dát non xanh
bên hồ sương khói đêm hư thực
chú dế nỉ non khúc độc hành (*)

một mai tôi ghé lầu chuông cũ
nhặt tiếng chuông khuya bóng nến tàn
mười phương xông ngát trầm hương đốt (**)
xóa cõi mây mù nỗi nghiệt oan

một mai tôi đứng dưới hiên xưa
ngựa đá tung bờm che bóng mưa
hình như ai dắt xe qua dốc
dắt cả ngu ngơ tuổi dại khờ

một mai tôi đến một dòng sông
đắm mình trong con nước ngược dòng
bèo bọt trôi qua miền quên lãng
còn lại đây dòng xưa mát trong...

        Sydney, 11 01 2021
            Xichlo- LtBNN
--------------------------------
(*): Khúc độc hành: tên một bài thơ của cùng tác giả
(**): lời một bài hát của nhà Phật

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian