Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

BLV- Hoa Nguyên

BLV- Hoa Nguyên


B L V

Lá me bay trong mối tình của chị
Con đường nào về khoe mắt xanh trong
Từng lá cười nho nhỏ ở sau lưng
Trời đang nắng vẫn mượt mà tơ lụa

Nhiều hoa khôi Sài Gòn thành hòn ngọc
Trong ánh mắt từng cô gái hồn nhiên
Có giảng đường khung thế giới bình yên
Hàng cà phê những quán tình chim sáo

Có về ngang con đường Phạm Ngũ Lão
Đưa tên người bài luận văn bản thảo
Dự cảm nào trong câu chuyện xa xôi
Bài luận văn khi viết về nước Mỹ

Ngày tốt nghiệp đương xum xuê áo mão
Sự vụ lệnh đưa chị về dưới tỉnh
Môn việt văn cô giáo trẻ đầu đời
Bài thuyết giảng sân trường nào liến thoắng

Nét cô liêu khúc ca Lời buồn Thánh
Có ươm hồng chứa đựng cánh hoa khôi
Dãy lớp học hàng phượng vĩ giờ chơi
Tên của chị giữ ngàn hương sen ngát

Nắng Sài Gòn nên khi mà chợt mát
Miền quê ngoại gốc Bà Điểm Hóc Môn
Hoa SG duyên dáng mười tám thôn
Nét thanh sắc chị mang về lục tỉnh

Tình của chị về tiểu khu lên Tr/u
Kết mối tình trong khủng hoảng nhiễu nhương
Ông họa sĩ vẽ tranh treo đường phố
Người quen đâu từ đôi mắt thập phương..

Thơ dâu bể chị viết về con gái
Kỉ niệm nào cũng lóng lánh kim cương
Giấu bài thơ tình quí danh Quỉ Sáu !
Câu thơ rầu rồi cầu thực tha hương

Tình chỉ đẹp trong như nhiều nước mắt
Hạnh phúc khi chị cười ở trên sách
Thời hoa bướm hồn nhiên lướt qua tranh
Một mảnh bằng tờ tương lai mới rách

Một năm trôi bao nhiêu vòng khánh kiệt
Rồi chia ly chìm nổi mấy phương trời
Chiếc lá xưa tan tác ở phương người
Thơ dâu bể hễ viết thời con gái !
Là yên vui vuột mất ở đâu rồi...

                 hoa nguyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian