Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Anh có về Quảng Ngãi cùng em?- Phan Lan Hương

Anh có về Quảng Ngãi cùng em?-  Phan Lan Hương


ANH CÓ VỀ QUẢNG NGÃI CÙNG EM

Mai anh về Quảng Ngãi với em không?
tháng Giêng mơ trời xanh màu ngọc bích
tiếng chuông vọng trời chiều tĩnh mịch
lắng lòng theo con nước Trà giang

Em sẽ đưa anh ra thăm Lý Sơn
trùng dương dập dềnh cánh sóng
nguồn yêu thương đong đầy trong huyết quản
nồng nàn hương vị quê hương

Vị ngọt mía đường đâu dễ gì quên
dẫu nhiều năm xa vẫn còn nguyên ký ức
nổi tiếng quê mình mạch nha đường phổi
như tình em rất đỗi ngọt ngào

Em sẽ đãi anh cá bống sông Trà
tô don nghĩa tình của người dân xứ Quảng
hát cho anh nghe
những bài ca hào hùng đi cùng năm tháng
đọc những vần thơ thắm đượm nghĩa tình

Quảng Ngãi quê nhà nay càng thấy yêu hơn
những cánh đồng bờ tre gốc rạ
tiếng hát ru ngọt ngào đưa nôi trẻ
mai anh có về Quảng Ngãi với em không?

               Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian