Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vắng- Miền Ký Ức

Vắng- Miền Ký Ức


VẮNG

Đã lâu rồi - vắng những lời yêu
Đôi tay gầy bổng trở nên thừa thãi
Cánh chim côi bay về miền xa ngái
Tìm dư âm của những cuộc tình xưa

Có những ngày chẳng có nổi cơn mưa
Vàng lối cỏ, vàng cơn nắng khát
Xuân chưa tắt mà sao lòng bổng nhạt
Sắc đào xưa chao mấy sợi tơ vương

Có những ngày không tìm được một lời thương
Xuôi ngược đi- về giữa hai bờ thưc- ảo
Ánh đèn vàng soi dấu chân người ảo nảo
Thấy bóng mình nghiêng ngả tuổi ba mươi

Có những cuộc tình như thể trò chơi
Người rủ áo quên lời thề ...vội vã
Ta chạy tìm hụt hơi rồi thấy mình xa lạ
Lạ chính mình, lạ với những yêu thương

Hạnh phúc ở đâu - trong cõi vô thường
lật ngửa bàn tay rồi thấy mình tay trắng
Hạnh phúc anh mang đi, để lại em chén đắng
Khật khưỡng em về, chiêm bao ...mãi còn mê.

               Miền Ký Ức12.02.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian