Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngược chiều thương- Miền Ký Ức

Ngược chiều thương- Miền Ký Ức


NGƯỢC CHIỀU THƯƠNG

Đã hết rồi mùa nắng đã đi qua
Sau tất cả, một ngày thuyền xa bến
Anh xa em như thể là định mệnh
Như thể là mây nước chẳng chung đôi

Níu được gì đâu tình đã hết thật rồi
Mùa đông giá cõng anh về phương lạ
Để lại trong em một mùa thu tàn tạ
Và hai vì sao lạc chơi vơi

Có còn lại gì ngoài chiếc bóng đơn côi
Bóng nhặt bóng mình bên thềm nhà rũ lá
Em nhặt tim em qua tiếng lòng tơi tả
Đời nhặt em về trong cõi mộng bơ vơ

Anh cứ bước đi, thuyền yêu đã sang bờ
Nước chảy ngược nhưng thuyền con xuôi nước
Ta ngược nhau...để lòng bao vết xước
Mùa tiễn anh về nơi mờ mịt không em...

           Miền Ký Ức 20/11/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian