Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lặng lẽ Tháp Chàm- Nguyễn Minh Phúc

Lặng lẽ Tháp Chàm- Nguyễn Minh Phúc


LẶNG LẼ THÁP CHÀM

Phan Rang chiều thấp nắng tràn
miên man gió tạt Tháp Chàm níu chân
vàng màu nắng cháy bâng khuâng
trời cao xanh thẳm tần ngần mây trôi

đá nầy muốn nói gì tôi
mà đau rạn vỡ một thời chưa nguôi
gạch kia thở hắt chôn vùi
ngậm ngùi mấy bức tường vôi rêu mờ

lặng nhìn mây trắng chơ vơ
đâu hay chìm nổi phất phơ phận người
ChămPa và những nụ cười
có nghe đọng lại từng hơi thở buồn

tôi ngồi với nắng chiều buông
từ đâu vọng cõi tơ vương xứ Hời
buồn tràn đỉnh tháp chơi vơi
bóng ai chập choạng giữa trời hoàng hôn...


nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian