Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm trong rừng nghe câu vọng cổ- Phan Lan Hương




ĐÊM TRONG RỪNG NGHE CÂU VỌNG CỔ

Đêm giữa rừng
nghe em hát câu vọng cổ
giọng hò phương Nam dìu dặt đến nao lòng
ngọn đèn mờ hơi sương vàng võ
long lanh vì sao lạc
giữa miền say

Khúc tâm tình
em hát đêm nay
lay động rừng cây
lá cựa mình trở giấc
khe khẽ bầy chim non
xoe tròn đôi mắt
ngẩn ngơ lời tình tự
gió vui reo
Lơ lửng giữa trời
vầng trăng treo
bàng bạc
không gian mơ huyền ảo
câu hát năm xưa

có người đem vầng trăng đi bán
tiếng rao xé lòng:
Ai mua trăng
tôi bán trăng cho...(*)
Gom hết nỗi buồn
xua tan niềm âu lo
tí tách hạt sương khuya
se lòng đá núi

khúc Nam Ai
em gởi về miền thương nhớ
câu vọng cổ ngọt lừ
sâu thẳm một miền quê.

Phan Lan Hương
----------------------------------------
(*): thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian