Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cuối xuân nhớ phố thương rừng- Sông Cửu

Cuối xuân nhớ phố thương rừng- Sông Cửu


CUỐI XUÂN NHỚ PHỐ THƯƠNG RỪNG

Nguồn suối tâm tư cạn kiệt ưu hoài
bốn mươi năm dài Mẹ gầy thêm mải
chàng trai núi,  đói muối  khô đầu lưỡi
cô gái đồng bằng thiếu nước ươm cây

Cha ngồi nhìn mây bên suối thả câu
mẹ đếm mưa ngâu từng mùa trăng rụng
tiếng gió lạnh lùng não nùng ai thấu  
như rạng thông già mầu nhiệm ven rừng

Ta biết mùa xuân đi lại mõi mòn
nhưng chưa biết ai quay tròn quả đất
tự nhiên nước ngập tràn đầy sa mạc…
mưa đá ồn ào xơ xác đồi cây...?!
                       
Em như cội mai nhìn bóng nước xoay
bốn mùa hao gầy trải lòng bông trổ (*)
nhìn chùm hoa nở… sương mờ rưng rưng
câu thơ mùa xuân nhớ phố thương rừng!

                   Sông Cửu
----------------------------------------
(*): Mai chiếu thủy bông trổ bốn mùa.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian