Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cội mai bên suối- Thơ: Sông Cửu, diễn ngâm: Hồng Vân

CỘI MAI BÊN SUỐI
- thơ: Sông Cửu
- diễn ngâm: Hồng Vân

CỘI MAI BÊN SUỐI
-Nhớ Thảo Cầm Viên Sài Gòn 96-

Long lanh ngời hạt nắng
Xòe cánh giữa vòm xanh
Gương mai soi hồ biếc
Thanh khiết tỏa hương thầm

Mưa Đông mai vẫn nở
Nắng Hạ sắc không tàn
Nhởn nhơ mùa lá đổ
Hững hờ tiếc xuân sang

Bốn mùa dâng sắc hương
Vương mang tình non nước
Đời bon chen xuôi ngược
Mai ôm cội giữ nguồn

Mỗi chặng đường ta đi
Nặng oằn vai nhân thế
Men sầu trong ngấn lệ
Nung nấu sầu biệt ly . . .

Tạm biệt Mai Chiếu Thủy
Ta đi tìm mầm xanh
Mang về dâng xứ sở
Vui mở hội thơ tình .

        Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian