Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thương một mùa chia ly- Miền Ký Ức

Thương một mùa chia ly- Miền Ký Ức


THƯƠNG MỘT MÙA CHIA LY

Em nghe tiếng hè về trong nắng sớm
Cành phượng buồn đỏ rực những mùa thi
Dòng lưu bút viết vội phút chia ly
Bao kỷ niệm ùa về trong nỗi nhớ

Anh có còn mỗi sớm mai ở đó
Đợi chờ em ngày hai buổi đi về
Thanh xuân ấy mình gặp nhau đau dễ
Vậy mà giờ em nhặt
tiếng mưa rơi

Tháng sáu buồn ... buồn nhiều lắm anh ơi
Tình dang dở thuở học trò còn mãi
Xếp cánh phượng mùa chia ly ...xa ngái
Anh có về dệt lại mảnh tình không?

Hạ trãi vàng trên tháp cổ rêu phong
Ai rao bán nổi buồn mùa hoa phượng
Màu hoa đỏ cháy rực trời hoài niệm
Anh có còn nhớ một thuở ngây thơ

Con tu hú gọi hè cả trong mơ
Tiếng da diết như lạc miền ký ức
Ai đưa em về ngày xưa....thổn thức
Hạ trở mình thương những phút chia ly

      Miền Ký Ức 25/05/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian