Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mượn đêm không ngủ- Mưa phố núi

Mượn đêm không ngủ- Mưa phố núi


MƯỢN ĐÊM KHÔNG NGỦ

Mượn tạm vầng trăng
đêm người mất ngủ,
bay cùng thơ trong điệu say ầu ơ.

Mượn tạm bờ vai
ai gánh dùm sương gió ?
Vẽ cánh cò - trắng lả giấc mơ tôi .

Mượn nghìn niềm vui, xua trôi phiền muộn
Mượn trọn niềm tin dòng sông chở hộ
Khối tình này, nghĩa dày bao la.

Ru người - đêm mộng mị
Thơ lạ vần nở hoa
Nghe trăm năm giũ lệ
Vượt thác ghềnh phong ba.

Đêm ơi đừng say ngủ
quên tiếng cười trẻ thơ.
Ta ơi đừng khóc nữa
Dối tràng cười... vu vơ...

Mượn vần thơ ngoan
tạ trời thênh thang
Lưu chút tình, trói chặt đa đoan.

      Mưa phố núi 20-1-2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian