Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ tôi- Sông Cửu

Mẹ tôi- Sông Cửu


MẸ TÔI
(Tặng những người con gốc Việt).

Mẹ đi từ bãi sông Dâu
Lưng gánh hai đầu gạo muối nuôi con
Thân cò nắng hạ mưa đông
Bao nhiêu năm Mẹ trải lòng đại dương

Mực nào vẽ hết công ơn
In trong nỗi nhớ từng cơn canh dài!
Mấy trăm năm mấy ngàn ngày
Lời ru của Mẹ vơi đầy nước non…

À ơi…

Công Cha là dãy Trường Sơn
Sữa Mẹ vạn suối trên nguồn tuôn ra
Giữ lòng hiếu kính Mẹ Cha
Dù thành đá con cũng trổ hoa dâng Người !

(Mother’ Day... nhớ Mẹ VN)
Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian