Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cơn giông qua làng cũ- Lê Thanh Hùng

Cơn giông qua làng cũ- Lê Thanh Hùng


CƠN GIÔNG QUA LÀNG CŨ

Cơn giông trong, xốc qua Bãi Ốc
Giọt mù khơi, khuất bóng Hòn Nghề
Em mảnh khảnh bước qua con dốc
Bỏ quên gì ? Rối bước đam mê

Quẩn quanh lối mòn xưa ngang dọc
Rơi đâu đây, chừng đỗi câu thề
Còn nguyên đó, nỗi buồn bạc tóc?
Vẫn vụng về vấp bước chân quê

Vô tư gió, thổi qua xóm vắng
Tiếng cát khua, xao xác trưa hè
Rung không gian, vỡ òa tĩnh lặng
Sóng vỗ bờ, đổ nhịp, tiếng ve ...

Rơi chao đảo, mong manh sợi khói
Bếp nhà ai, mắt biếc vòng quanh
Reo tí tách, tưởng chừng ai gọi
Xuân thì thôi, đẫm mộng ngày xanh ...

             Lê Thanh Hùng

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian