Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiếc vòng tay- Phan Lan Hương

Chiếc vòng tay- Phan Lan Hương


CHIẾC VÒNG TAY

Ngày đi xa về
anh tặng em
chiếc vòng tay phố biển
thay sợi chỉ hồng
se mối lương duyên
gởi trao nhau
khoảng trời bình yên
em xinh tươi
mắt môi cười rạng rỡ

Sóng xô cuộc đời
phong ba bão tố
cơn lốc vô tình
cuốn phăng chiếc vòng tay
trong vòng xoáy lãng quên

Giữa bộn bề
cuộc sống mưu sinh
bất chợt
thoáng nghe hồn mình
chơi vơi lạc lõng
chiếc vòng tay
theo dòng đời quên lãng
chút khoảng trời bình yên
em giữ lại riêng mình.

    Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian