Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em nhớ lắm- Miền Ký Ức

Em nhớ lắm- Miền Ký Ức


EM NHỚ LẮM

Em nhớ anh như mưa chiều khát nắng
Nhớ những ngày trước biển hoàng hôn
Hàng dương lao xao như khúc hát ru hồn
Đưa tình ái vào chân trời mộng ảo

Em nhớ lắm...ngày trời nổi cơn giông bão
Anh nhẹ nhàng lau ngấn lệ cho em
Hôn lên mi lên mắt ướt...nhạt mềm
Ta tận hưởng men tình yêu ấp ủ

Yêu thương ấy biết bao nhiêu cho đủ?
anh nhẹ nhàng choáng ngợp mảnh tim côi
Viết tên nhau trong ký ức xa vời
Đời hư-thực vùi nhau vào ngang trái

Rồi một ngày tình lìa xa mãi mãi
Biết có còn giữ lại chút dư âm?
Vầng trăng xưa đang gục khóc lặng thầm
Rồi gục chết bên trời đêm côi cút

Em nhớ lắm
những ngay ta hạnh phúc
Mưa gió về...nức nở...mảnh tình phai
phía không anh loang lổ... vết thương dài
Cuồng phong nổi thổi anh về bến khác.

           Miền Ký Ức- 29.03.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian