Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đừng nói lời chia tay- Mưa phố núi

Đừng nói lời chia tay- Mưa phố núi


ĐỪNG NÓI LỜI CHIA TAY

Đừng ! Đừng, anh nhé !
đừng nói lời chia tay.
Để lòng xót xa đến vậy
tình yêu thật khó giải bầy.

Dặn lòng không nhớ.
Ứ ! Không thèm nhớ đâu !
Chỉ vài câu - tan vỡ mau.
Bọt bèo chi lắm, duyên đầu ?

Yêu ai - sao lòng bối rối ?
Giận hờn vờ vĩnh thế thôi.
Trăm năm không là duyên cuối
Còn nguyên - mãi xanh - mộng đầu.

Đừng chia tay mùa thu.
U uẩn buồn... ray rức.
Sợ mùa đông nuối tiếc
Khóc thương tình bơ vơ.

Mùa xuân tràn hơi thở
Nỡ lòng nào mình xa ?
Ve gọi hè nức nở...
Đừng ! Anh ơi - dối mùa.

    Mưa phố núi 15042013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian