Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển và sông- Xichlo-LtBNN

Biển và sông- Xichlo-LtBNN


BIỂN VÀ SÔNG

con sông mở rộng lòng ra
hòa với biển
ngỡ ngàng theo con sóng lớn
thủy triều lênh đênh
tít tắp màu xanh
trời biển không cùng
những con tàu
chấm nhỏ giữa mênh mông
hỏi sao biển mặn chát lòng
vẫn nâng niu những nhánh rong rêu mềm
khi hiền dịu ánh trăng lên
khi dâng sóng gió cuồng điên tràn bờ
mầm sống nảy chồi trên mặt đá khô
trăng lặng im
gió lặng im
biển lặng im
bình minh lên
nắng chiếu rọi những ngàn năm sương khói
bờ xa vẫy gọi
cánh hải âu
cánh buồm nâu
chập chờn đỉnh sóng bạc đầu chờ mong
thì thầm biển hỏi lại sông
qua bao đồi núi với nương đồng
qua những đầy vơi cùng vinh nhục
có nhớ cội nguồn xưa mát trong?

         Sydney, 29 01 2021
               Xichlo-LtBNN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian