Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển nhớ chờ em- Sông Cửu

Biển nhớ chờ em- Sông Cửu


BIỂN NHỚ CHỜ EM
-Mến tặng Ngọc Linh Chợ Lách-

Ta ở Cửu Long dòng sông lưu luyến
Đợi gió từng giờ… mở lối muôn phương
Ngày nào Lửa thiêng ôm em về biển
Anh cuộn sóng rền âu yếm vấn vương

Trần gian trắng đen có gì lưu luyến
Mẹ thiếu miếng trầu…trẻ lượm cơm nhai
Bao nỗi đắng cay từng ngày lận đận
Vướng bận kiếp người hồn nước phôi phai!

Em là án mây chờ cơn gió mát
Che nắng hàng dừa xào xạc chung tình
Anh sẽ trở thành một con chim hạc
Bạt sóng về thăm đất Mẹ quê mình

Em yêu ơi! Đời trai như giấc mộng
Quá khứ tương lai ngọt đắng mặn nồng
Cám ơn Em quả tim hồng rung động
Nhịp đập cội nguồn… lộng bóng Hàm Luông

Biển nhớ chờ em chiếc hôn trong gió
Ấm lạnh từng giờ mộng ước yêu thương
xác trộn nhiễu nhương hồn nương bến trọ
Chờ mở cửa thiêng chuyển mộng vô thường!

                    Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian