Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng Ba không anh- Miền Ký Ức

Tháng Ba không anh- Miền Ký Ức


THÁNG BA KHÔNG ANH

Anh có về trong nắng tháng ba không?
Nắm tay nhau qua bãi bồi xanh ngắt
Sóng lao xao cuộn mình vào cồn cát
Biển khát bờ, em khát giấc mơ côi

Anh có về trong muà nắng tinh khôi
Cho em gửi hương tinh ta thưở đó
Hoa muống biển thơm nồng nan trong gió
Kỷ niêm con tím đẫm với trang thơ

Anh đi rồi mùa hoa cũng bơ vơ
Chiều nay biển cũng xao lòng lơ đãng
Ngoảnh mặt lại ta đã thành dĩ vãng
Nợ ân tình day dứt mãi không nguôi

Biển cạn rồi tình ta cũng dần vơi
Xa xăm lắm, giờ chỉ là khoảng trống
Biển nhớ ai mà thét gào từng đợt sóng
Như cõi lòng rất buốt bởi...phôi phai

         Miền Ký Ức (22.03)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian