Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mưa nguồn gió lộng- Sông Cửu



MƯA NGUỒN GIÓ LỘNG
-Tặng hiền muội Tôn nữ Đông Hương-

Mưa nguồn xé chín tầng mây
nỗi đau hoa lá tàn phai một đời
suối buồn nhìn phố. ngó trời
ai gội nắng. để cho người… khoe xuân?

Hồi nào gió lộng cây rừng
bầy ong tìm mật hoa mân sáng triền
em về hợp chợ bình yên
gùi bắp đổi muối nối liền ngược xuôi

Bây giờ xả lũ. mưa rơi
buôn làng tơi tả. rã rời vấn vương
suối nằm cạn nước uống sương
đá rưng nỗi nhớ dấu chơn vách hào

Còn chăng trong giấc chiêm bao
cây lan. lèng đá. gốc đào nhà em
cái nương. cái rẫy tư riêng
hạ về ra rả tình duyên ve sầu…

*
Ơi, người con gái Chu Mau!
tóc quyện gió Lào hầm hập sao rơi!
hợp tan là chuyện cuộc đời
Tình yêu là phước của Trời …em đừng lo !

               Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian