Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mộ hoa- Sông Cửu

MỘ HOA
(Ca khúc viết cho những người con gái bất hạnh)
Nhạc: Sông Cửu
Lời: phỏng thơ Hàn Sĩ Nguyên
Trình bày: Ca sĩ Đăng Tuấn



Người có thấy vì sao
Một cành hoa rung rẫy
Nước non sầu đưa đẩy
Rét buốt vì gió mưa ?

Người có thấy vì sao
Một cành hoa rơi trước gió
Bỗng phai tàn nhụy rữa
Nhạt phấn sót hương thừa

Người có thấy vì đâu
Lủ bướm ong lơi lả
Rủ nhau chơi xứ lạ
Hoa một mình bơ vơ…

Người có biết vì sao
Trên thảm cỏ úa màu
Một cành hoa héo hắt
Trơ phận mình thương đau

Lữ khách buồn tê tái
Vùi nông nấm mộ hoa
Bước đi không ngoảnh lại
Tiếng buồn rơi trong mưa…
                     *

Ôi! Đau thương kiếp hoa tả tơi
Ai biết chăng biết bao cánh hoa tàn rơi !

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian