Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiếng mưa đêm giao thừa- Sông Cửu

Tiếng mưa đêm giao thừa- Sông Cửu


TIẾNG MƯA ĐÊM GIAO THỪA
(Mến tặng đông hương & Dzạ Lữ Kiều...)

Đêm giao thừa nghe mưa ngoài ngõ
Uống lon bia ngồi nhớ quê hương
gió lằm bằm tết về quán trọ
còi tàu khuya gió bạt ven đường

Đôi chim câu nằm sâu hang đá
xứ tạm dung trời đã qua xuân
ánh điện in bóng mình là lạ
vọng tàn canh, tát hát “ rượu mừng”

Đóm thuốc bừng khói loang nhè nhẹ
khoanh vòng theo kẻ vách hiên chiều
chú thằn-lằn ôm làn khói rẻ
con nhện buồn gió xé mành xiêu

Nhớ ngày ngồi xòe tay hứng nắng
giữa con tàu gió bão chơi vơi
tạm biệt nhé! Dòng đời lệ thấm
người tìm nơi người biết thương người..

Đón xuân mới ta chào năm Tý
xin Trời ban ân tứ thiện lương
lấy Yêu Thương gội nhuần Tân Sửu
tấu khúc bi hùng mùa tết …ly hương

              Sông Cửu - 2021

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian