Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nghĩ về bia tích Con Rồng Cháu Tiên- Sông Cửu

Tình yêu


NGHĨ VỀ BIA TÍCH
CON RỒNG CHÁU TIÊN

Bao nhiêu sinh linh
cỡi sóng kình trên biển
ngàn năm theo cha
Gieo neo vất vả
Ròng rã chống chèo
Giữ từng con cá con tôm.

Bao nhiêu anh linh
đội nắng lửa, ôm mưa tuôn
đưa hoàng hôn đi
rước bình minh đến
buồn lúc sóng cuộn biển giận hờn
vui khi trời xanh chập chờn cánh yến…

Bia miệng thiêng liêng
chuyện hoàng tử An-Tiêm
vâng lệnh vua cha ra quần đảo phía Nam
kiên gan dạn dày nắng gió
thả những trái dưa đỏ lòng xanh vỏ
trôi về đất tổ sông Mã sông Lô

Bia miệng thiêng liêng
khi Quốc tổ Lạc Long
phán truyền: trăm họ muôn dân
phải yêu thương nhau
như tình anh em
cùng chung một bộc
dựng thành bia tích
thanh lịch ruột thịt "đồng bào"

*
Nhiều lắm!
em biết không...
dù trải bao nghìn năm
truyền tích thiêng liêng
bị bọn hổ báo sài lang
quân bạo lực cường quyền
loài vong khuyển xỏ xiên tà ma ác quỉ...

Dân ta mãi khắc ghi bia miệng trinh nguyên
Nòi giống Rồng Tiên - con Lạc Cháu Hồng!

         Sông Cửu.- ( Nhớ ngày giỗ Tổ )
---------------------------------
(*): Cha Lạc Long là Rồng, Mẹ Âu Cơ người sơn nữ tuyệt đẹp, ví như tiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian