Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đâu đó trong em- Nguyễn Minh Phúc

ĐÂU ĐÓ TRONG EM

đâu đó trong tim em
tình có còn hiện hữu
khi mà tôi biết rằng
tim em giờ khép cửa

đâu đó trong mắt em
nắng còn vàng thương nhớ
khi mùa xuân dịu mềm
rơi ngập tràn ngoài ngõ

đâu đó trên môi em
còn hương mùi hoa mật
có mưa trôi êm đềm
tình vương nằm trên tóc

đâu đó nụ cười em
chim bướm chiều vỗ cánh
từ mây trôi êm đềm
sương khói chìm thinh lặng

đâu đó bàn tay em
níu giữ ngày hạnh ngộ
một loài dơi ngủ đêm
quên đời mình bão tố

và đâu đó trong đời
chiều mưa ngàn bão sóng
em mù khơi chân trời
mà một người mãi ngóng

để bây giờ tôi đợi
em bây giờ nơi đâu
nhớ thời xa vợi vợi
nghe tình xưa bạc đầu…

   nguyễn minh phúc
Đâu đó trong em- Nguyễn Minh Phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian