Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cám ơn tình yêu em- Phạm Ngọc Thái

Cám ơn tình yêu em- Phạm Ngọc Thái


CÁM ƠN TÌNH YÊU EM

Em sưởi ấm tuổi hoàng hôn ta ... bằng bầu máu nóng…
Của người đàn bà đẹp và ngoan
Nuôi sống linh hồn ta, trong dòng sữa thơm ngon
Với tình yêu nồng nàn, tha thiết

Ta ! Người tình mà em thương nhất
Lần cuối cùng, không thêm nữa đâu Cưng
Vì biết em sẽ rất khổ tâm
Nếu anh lại có người đàn bà khác

Em là viên ngọc ái tình, đời ta có được
Khắc vào ký ức không quên
Dẫu rằng nay chẳng còn em
Cưng vẫn sống trong tim ta mãi mãi

Em nhóm lửa thơ ca anh, bùng cháy lại
Vụt lên đỉnh ngọn Thi Sơn !
Ngàn năm sau nhân thế vẫn đi tìm
Nàng thôn nữ ở miền quê xa vắng

Anh đứng lặng cuối chân trời thăm thẳm
Thả vài dòng để gió cuốn, mây trôi
Lang thang bên hồ nước chiều nay
Hãy nhớ mãi về anh, em yêu nhé !

Nơi "cát bụi cuộc đời"
Em là bông hoa thơm ứa lệ
Xin cám ơn thượng đế đã cho ta

        Phạm Ngọc Thái

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian