Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thôi vĩnh biệt- Phạm Ngọc Thái

Thôi vĩnh biệt- Phạm Ngọc Thái


THÔI VĨNH BIỆT

Thôi vĩnh biệt ! Tình qua như mộng ảo
Làn gió thơm thổi mát tâm hồn
Ta cùng nhau tắm dưới ánh trăng hương
Rồi chia tay, mỗi người một nẻo

Anh, chàng khách... những ngày mưa bão
Lỡ độ đường, ghé tới quê em
Hai đứa mình gặp gỡ, bén duyên
Yêu tha thiết ! Quên ngày, quên tháng

Cũng đã tưởng bên nhau, hàn gắn
Xây cuộc đời, tính chuyện trăm năm
Phút đắm say, hai đứa thề nguyền
Kết phu thê thiên thu, không xa nữa ?

Ôi hạnh phúc ngập tràn, tình chan chứa
Thấy cõi trần đẹp tựa trong mơ
Đẹp cả tâm hồn, cả bài thơ
"Sống vì yêu" ! Cái gì cũng đẹp…

Trời đất bỗng nổi cơn sấm sét
Thượng đế còn ghen cho phúc phận hai ta
Chẳng để yên bình, bắt phải rời xa
Đành thôi vậy, dẫu lòng cồn như sóng

Em ở lại làng quê, yên mà sống
Thương cuộc đời gió bụi, mưa sa
Anh ra đi, đường vẫn lắm phong ba
Bóng hình nhau, chôn vào trong mộ chí

Nếu em gặp người thương: Hãy trao duyên, gửi số
Anh thấy gái hiền thì gá nghĩa, thay em
Mỗi cuộc tình chỉ có một thời thiêng
Ta hưởng cùng nhau: Thế đủ rồi, em nhỉ ?

Đêm đã xuống, trên đường dài thiên lý
Ngần ngừ chi ? Nấn ná mãi làm chi ?
Anh đi đây, vĩnh biệt gái tình si
Em ở lại ? Chăm lo mình, Cưng nhé !

             Phạm Ngọc Thái

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian