Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tặng- Tuyền Linh

Tặng- Tuyền Linh


TẶNG

Khi ngọn bấc thổi lùa qua khe cửa
Là khi lòng thấm thía giấc mơ hoa
Nghe đầu ngõ Xuân sắp về rồi đó
Sao hồn ta chìm lỉm bóng nguyệt tà

Thơ ba chữ đọc hoài mòn con mắt
Nhạc đôi câu than thở ngậm ngùi hơi
Tình giao ngộ, nghe tim ai hóa đá
Ôi, cớ sao ta vẫn muốn cất lời…! ?

Ta muốn bán nụ tằm tơ rối rắm
Ngụ trong “tim không tuổi“ lỗi thời kia
Mà sao cứ như là ta không thể
Cắt đứt đi đường tim mạch rời lìa

Đường vẫn rộng thênh thang về phố hội
Cớ sao ta lầm lũi ngõ cụt kia
Thế mới biết con tim đâu có mắt
Chân lạc lầm… ngập ngừng bước vào đêm

Có ai đó như người từ tiền kiếp
Sáng hôm nay bỗng nhắn chút tin về
Gót chân cũ xa dần vuông cỏ hẹn
Níu làm chi cho nặng bước tình quê

Thời gian đã bào mòn dòng tâm thức
Cây tương tư lại trổ nhánh đâm chồi
Hoa trầm mặc nở đầy trong góc khuất
Hái tặng người buổi hẹn gặp được không?

             TUYỀN LINH- 2021

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian