Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ta nhặt tình thơ- Sông Cửu

Ta nhặt tình thơ- Sông Cửu


TA NHẶT TÌNH THƠ
(Tặng Tôn Nữ Đông Hương Paris )

Ta nhặt “tình thơ” em làm rơi rớt
buộc lại cuộc đời… còn lại tháng… năm
buổi sáng trời trong ngồi nghe chim hót
ngỡ tiếng đàn bầu thánh thót đêm xuân

Ta nhặt gần xa mảnh vàng trăng vỡ
tháng Chạp lững lờ sóng nước đong đưa
chân trời tím xưa quê mình bên đó
em có kịp về để đón giao thừa?

Ta gom tình thơ đốt thành ánh lửa
gởi về kịp mùa rét đậm cuối Đông
nhớ vạt nắng soi vàng con lộ nhỏ
gió lùa tóc em... đôi má đỏ hồng…

Ta hái chùm hoa mười giờ mới nở
kết thành duyên tơ quanh trái tim nồng
thả theo muốn sóng chân trời hy vọng
tình yêu cội nguồn… mộng ước mênh mông!

                    Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian