Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngày em đến- Phan Lan Hương

Ngày em đến- Phan Lan Hương


NGÀY EM ĐẾN
     (Tặng vợ chồng thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn)

Trời như cao hơn
Và mây cũng xanh hơn
Tam Quan vui ngày em đến
dẫu chưa quen mà không thấy lạ
tiếng ve ngân
bỏng rát trưa hè

Ngợp trong nắng vàng
sóng sánh đường quê
hàng dừa cao
xạc xào bóng lá
nghe thảm lúa non tơ
thầm thì trong gió
dệt nên câu chuyện
cổ tích thần kỳ

Mảnh đất khô cằn
trong chiến tranh
người người bỏ ra đi
đã đến hồi
đơm bông kết trái
hương đất tình quê
níu chân người ở lại
thơm thảo ngọt lành
ly nước dừa ơi!

Hoài Sơn quê anh
mới đến một lần thôi
mà nhớ mãi không quên miền đất ấy
hương đất tình người
miên man dịu vợi
xanh bóng dừa
xanh ngát những trang thơ…

          Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB:

1 Comments
  1. This is a great post, thanks for writing it.

    ReplyDelete

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian