Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khói trời mênh mông- Nguyễn Minh Phúc

Khói trời mênh mông- Nguyễn Minh Phúc


KHÓI TRỜI MÊNH MÔNG

một cõi ngày xa khuất
chìm dưới bờ sương khuya
tôi về khuya khất thực
ôm nỗi buồn ly chia

thinh không chiều rợn bóng
chập chùng ngày hư vô
có ai về cuối sóng
nghe cõi tình sóng xô

bể dâu đời mê mải
đêm buông lời sắc không
tiếng đời câm vọng lại
leo lắt bóng muôn trùng

hóa ra đời đã tạt
mộng mị lời trên sông
chiều ngồi ôm bình bát
nghe khói trời mênh mông…

           nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian