Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm đông- Miền Ký Ức

Đêm đông- Miền Ký Ức


ĐÊM ĐÔNG

Ta trở về xóm nhỏ đã vào đêm
Nghe rét mướt hồn nhiên lùa trong gió
Người đàn bà nhặt bóng mình bên ngọn đèn mờ đỏ
Vời vợi nỗi cô đơn

Tháng 12 mùa dường như lắng sâu hơn
Đêm cũng dài như mặt trời ngủ quên nơi triền núi
Con mèo già cuộn tròn nơi góc tối
Nghe mùa trôi bên hiên

Đêm
hao gầy đêm có được an yên?
Bầy dơi vội ngủ vùi trong vô thức
Thoảng đâu đây hồi chuông vang day dứt
Thánh ca buồn miên man

Năm ngón ưu phiền ta chãi nỗi đa đoan
Lùa hư ảo vào sâu nơi tiềm thức
Có giọt lệ
chợt vỡ oà
rưng rức
Hồn say trong cơn đau

Đêm
lặng thinh với mảng ký ức không màu
Bóng ôm bóng
vuốt ve mềm nỗi nhớ
Trên vách ngăn con thạch sùng than thở
Mơ màng sương chơi vơi

Đông đã về
mang giá lạnh tỉ tê
Trong đêm vắng
Hương ngọc lan thoang thoảng
Tiếng chân ai dội vào đêm
tan loãng
Người không về
tình tan theo đêm đông...

       Miền Ký Ức- 12/12/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian