Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vu vơ- Thơ: Sông Cửu, diễn ngâm: Hải Hòa

VU VƠ
Thơ: Sông Cửu
Diễn ngâm: Hải Hòa


VU VƠ
             "Tặng Hải Yến cô em xứ Huế"

Đêm từ ly đồi cây nhỏ lệ
Ướt con đường phố Huế nên thơ
Bài dân ca, giọng ai hay thế?
Lúc bổng trầm ...Ngẫu hứng vu vơ!

Nón lá nghiêng, hờ che ngấn lệ
Mờ nẻo về bến Ngự Hương giang
Chùm mắc cỡ - mở rồi lại nhắm
Bước chân ai giẫm nát lá vàng!

Tại Mẹ đặt cho em tên Lệ
Nên nụ hôn ấm mặn làn môi
Yêu gian dối biến thành tình hận
Vận nước non ...Sao đổ cho đời!?

*
Thôi em nhé. Tình yêu vay mượn
Nợ trăm năm đâu dễ đòi nhau
Ta hứa trả dù nhanh hay muộn
Đời nầy chưa đủ ...Hẹn đời sau ...

           Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian