Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thu ơi, đừng luyến nhớ- Miền Ký Ức

Thu ơi, đừng luyến nhớ- Miền Ký Ức


THU ƠI ĐỪNG LUYẾN NHỚ

Kìa thu ơi
sầu ai mà rơi lệ
nỉ non hoài như những tiếng tơ vương
Tình đã rơi
như chiếc lá bên đường
còn đâu nữa...mắt nhòa cơn mưa vỡ

Đừng thu ơi
gieo vào lòng nổi nhớ
Gió sang mùa,hoang hoải tiếng chiều trôi
Trăng ngày nào mờ lấp nẻo ....phai phôi
Đêm sương lạnh
bờ vai càng tê tái

Đừng thu ơi
đừng dệt mùa...xa ngái
Vào cõi lòng tê dại bởi ....cơn mưa
Đừng phủ đời bằng ký ức xa xưa
Chiều nhạt nắng phủ hồn ta
da diết

Thu ngày xưa....
thảm lá vàng ....biêng biếc
Rơi ngập lòng khi yêu dấu bay xa
Vệt nắng loang
cho kỷ niệm nhạt nhòa
Thì thu hỡi còn gì mà luyến nhớ...

           Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian