Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nỗi nhớ mùa đông- Phan Lan Hương

Nỗi nhớ mùa đông- Phan Lan Hương


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
(Tặng người Đà Lạt)

Bao lâu rồi
chưa gặp em xưa
Đà Lạt ơi!
sao nhớ nhiều đến vậy
góc phố mùa hoa
đông người qua lại
con dốc thêm dài
nỗi nhớ mùa đông

Đà Lạt bây giờ
có còn vui không?
ta vẫn không quên
sắc màu em
lung linh huyền diệu
xóm Bình An
Bích Câu kỳ ngộ
bỡ ngỡ lần đầu
đến thăm làng Cù Lần
đền Âu Cơ Núi Voi...

Nhớ em vô cùng
Đà Lạt thuở ban sơ
đi bên em
nghe lòng tĩnh lặng
ánh chiều rơi
loang nhành phượng tím
soi bóng
mặt hồ lung linh

Ta nhớ em nhiều
có biết hay không?
nỗi nhớ mùa đông
hẹn mai ngày trở lại
thắp mãi trong tim
vẻ rạng ngời tinh khôi
thanh khiết
với ly trà thơm ấm lòng
xua tan giá rét đêm đông.

      Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian