Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hãy trả lời em- Phan Lan Hương

Hãy trả lời em- Phan Lan Hương


HÃY TRẢ LỜI EM

Mai xa rồi
anh có buồn không?
có se lòng
khi trời đông trở gió
bàn chân quen
lần theo từng góc phố
cà phê một mình
có gợi nhớ gì không?

Có khi nào
thấy nhớ “người dưng”
lắng sâu tâm tư
về miền ký ức
ở nơi em
lãng đãng sương giăng 
bồng bềnh như sóng nước
nỗi nhớ dâng trào
anh có biết hay không?

Vắng em rồi!
buồn lắm không anh?
chiếc ghế bên
ai sẽ ngồi thế chỗ
ai sẽ cùng anh
dạo qua từng con phố
tâm sự vơi đầy
ai san sẻ buồn vui...

Thật lòng mình
trả lời em anh ơi!
đừng cho những câu hỏi
là ngô nghê vụng dại
“xa mặt cách lòng”- người xưa thường nói
mai xa em rồi…
anh có buồn không?

         Phan Lan Hương

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian