Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đầy bóng hoàng hôn- Nguyễn Minh Phúc

Đầy bóng hoàng hôn


ĐẦY BÓNG HOÀNG HÔN

ngày qua trên những phiến buồn
tôi về thắp những hoàng hôn lặng thầm
nghe đời rã mục bao năm
chơ vơ chăn chiếu thăng trầm bão giông

buồn vui con nước xuôi dòng
cuốn trôi thân phận chất chồng nỗi đau
về mà đếm những tàn phai
đã mang đi hết hình hài phù du

còn đây gió cát mịt mù
bóng tôi cùng với thiên thu thở dài
lạc loài cơn mộng trần ai
nghe hun hút bóng đền đài phế hoang

nghe đau từng vết thương tàn
chiều trôi trên những thu vàng dần phai
dốc buồn đổ xuống đôi tay
hoàng hôn đã thả bóng đầy trên vai...


nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian