Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chưa quen- Sông Cửu

CHƯA QUEN
(Thơ vui hòa vận bài Ngõ Lạ
của thi nhân Đặng Xuân Xuyến )
                   Tặng Ngọc.
Mẹ gã em theo người lạ
đêm đầu ngủ chả quen nhà
tự nhiên người dưng nước lã
vuốt ve dỗ dành người ta

Bữa nay là đêm thứ ba
quen quen mà còn hơi lạ
tối sáng ra vào vội vã
hồi hợp bức phá lụy đà…

Ba ngày quen nhà hết lạ
tối tối nằm chờ người ta
à há… “ lia thia quen chậu”
quên dần lối về đồng xa…

                 *
“Trâu ta ăn cỏ đồng ta”
bây giờ ngộ ra vỡ mộng
cá đối thường lội ngược dòng
chim nuôi quen lồng – vợ chồng quen hơi...

           Cali, 20/09/2020
                Sông Cửu

Ngõ lạ


NGÕ LẠ

Từ bữa em cùng người lạ
Che chung chiếc ô về nhà
Ngõ nhà mình thành ngõ lạ
Lừng khừng mỗi bước anh qua.

Hôm nay ngày thứ mười ba
Em lại che chung ô lạ
Tiếng cười nghe mà vồn vã
Bước chân lấn chút điệu đà.

Ừ, ngõ nhà mình thành lạ
Sớm chiều tíu tít người ta
Anh giờ đã là kẻ lạ
Ngõ về nhà xa quá xa.

     Hà Nội, chiều 19-09-2020
        ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian