Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trăng sáng biển đời- Sông Cửu

Trăng sáng biển đời


TRĂNG SÁNG BIỂN ĐỜI
“Tặng hiền muội Đông Hương.”

Cơn nắng Nam Lào chao mất bóng tôi
ngồi dựa bên em qua đồi “Tan Hợp”
nhớ đêm Khe Sanh hỏa châu chớp tắt
mây kết từng chùm gió hát chào mời…

Vách Trường Sơn cơn gió Lào hực nóng
xe xuyên đường mòn hoa gạo đỏ hoe
khe núi đường về năm xưa tuyệt vọng
đường Chín đau lòng đất mẹ hôn mê…(*)

Qua Đồng Chum giờ bạc đầu nhớ lại
nhìn em ngồi ngỡ đồng đội của anh
nó bị thương …nằm bên triền cỏ dại…
tại chỗ nầy… miệng hát khúc quân hành

Gió nổi cơn điên mưa ôm rừng lá
khỏa lấp an bình giặc giã… vô duyên
đã nếm bình yên bao năm rồi nhỉ
sao vết thương còn rỉ máu ngày đêm !?

Cầu nguyện đi em…cho người còn ngủ
ấp ủ nghĩa tình hình bóng chung đôi
cây yêu thương che rừng cơn bão lũ
gió hú mây tan trăng sáng biển… đời

         Sông Cửu- 19/08/202..
-----------------------------------------
(*): Nhớ trận đẫm máu Nam Lào năm xưa

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian