Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nếu như... Nguyễn Minh Phúc

Nếu như...


NẾU NHƯ

nếu em đừng đến bên đời ấy
tôi đâu thương nhớ những đêm dài
những sớm mai buồn khi thức dậy
đâu thầm mộng mị đắm mê say

nếu em đến chậm chừng một chút
tôi đâu ngơ ngẩn bước chiều ai
gió có thổi bên hiên vàng hoa cúc
tôi đâu rơi một tiếng thở dài…

nếu em quay gót đầy kiêu hãnh
môi kia đừng hé nụ xuân đào
tôi về chờ hái nghìn hiu quạnh
đâu ngóng mong chờ một ánh sao

nếu như giây phút tình yêu gọi
chúng mình lơ đãng để rồi quên
tôi đâu ngồi nhớ đời trăm cõi
mà mộng cõi nào cũng thấy em..

         nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian