Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nếu một ngày- Mưa phố núi

Nếu một ngày


NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày mẹ tôi trăm tuổi
vòng tay buồn - mắt khép lặng hư vô.
Thương nhớ mẹ - đong đưa ngàn sóng vỗ
Đời mẹ buồn thiu - nước mắt hững hờ !

Mẹ rất đẹp, rất sang và rất khổ.
Chút duyên tình lận đận cằn khô
Cuối cuộc đời mẹ tôi không còn nữa
Niềm tin yêu sóng vùi dập xa bờ .

Mẹ chẳng bao giờ đọc thơ tôi viết
Vì không yêu thơ - trách tôi dại khờ.
Trong mắt mẹ tôi như loài tầm gởi
Sống giữa đời nuôi huyễn mộng vẫn vơ.

Tình mẹ cho tôi giấu sâu tâm khảm
Chẳng bao giờ bắt gặp ở đầu môi !
Tôi phải đọc yêu thương từ mắt mẹ
Trãi niềm tin vương vãi khắp trong đời

Đôi lúc đuối thấy mình chìm mệt mỏi
Cần dịu dàng ấp ủ - tìm vòng tay.
Khát yêu thương che chở trọn tháng ngày
Càng gần mẹ càng xót xa trống trãi.

Mẹ yêu ơi ! Đến bao giờ mẹ sẽ ?
Hiểu được con vốn hiện diện trên đời
Rất thật thà như trái tim mẹ thôi !
Con chẳng thành người - nếu bị mẹ bỏ rơi.

              Mưa phố núi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian