Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giờ em mới hiểu- Sông Cửu

Giờ em mới hiểu


GIỜ EM MỚI HIỂU
(Thân tặng thi nhân Hoài Huyền Xuân
và Lê Ngọc Quế Anh)


Tới bây giờ mà em còn chưa hiểu
Sao bông hồng nở trắng màu mây? (*)
Bến sông Ba-Lai ai đang ngồi khóc
Để lệ mặn tràn con nước vơi đầy?

Tới bây giờ em vẫn còn chưa hiểu
Cánh sao khuya nào rụng xuống bên anh
Đêm mình chờ nhau sao dài dai dẵng
Nỗi nhớ mong làm đau nhói tim gan

Đên hôm đó … nghĩ hoài em không hiểu
Tình yêu nào chịu vay mượn hợp tan
Hàng rào kẽm gai giăng chi mấy lớp
Làm vầng trăng buồn thao thức thở than!

Tới giờ đây bỗng nhiên em tự hiểu
Khi có yêu thương xa mấy…cũng gần?
Đường vạn dặm … hay kéo dài hơn nửa
Leo núi lội rừng … cũng chẳng thở than!

Nằm ngắm sông Ngân tự dưng em hiểu
Trong đắng cay cũng không thiếu ngọt ngào
Đâu phải mình em… bao người đều thế
Anh không tin… đi mà hỏi trăng, sao...

            Sông Cửu-  Tháng 10/20...
-------------------------------
(*): Bông hồng trắng.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian