Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đêm sẽ tàn- Sông Cửu

ĐÊM SẼ TÀN
        Thân tặng Thế Sử
(Tác giả “Đêm Dài Không Qua”)

Khi mình đánh mất Tình Yêu
cuộc đời sẽ hẩm hiu cô quạnh
giống như quả đất mất chiều ánh sáng
chờ mặt trời lặn khuất - đêm về!

Đêm dài nào không thao thức tỉnh mê
tiếng gà gáy khuya nào
không vọng về khoan nhặt
đồng hồ nào chẳng vô tư gõ đêm tích tắc
bóng đen nào không làm giấc ngủ chặp chờn
chùm sao mai đâu làm màn sương mờ nhạt
cũng đâu có phép mầu nào
bắt “đêm dài đứng lại không qua”!

Người ta có thể điều khiển độ sáng
chớp nhoáng, tỏ rạng hay lu mờ...
nhưng không thế đo được trinh nguyên
mức độ trắng đen bởi đêm trường thương nhớ!?

Em đừng sợ đêm không tàn
đừng lo ngày mới chẳng đến

Đâu có cuộc đời nào
không một lần dâu – biển
đâu có tội lỗi- oán thù nào
không tan biến theo suối nguồn
xoay chuyển cứu chuộc yêu thương!

Ngủ đi em!
qua cơn mộng mị nhiễu nhương
Gà gáy đầu non - Trời sáng lại...

                Sông Cửu 

Đêm sẽ tàn


ĐÊM

Chẳng Chịu Đi Qua
Đêm tĩnh mịch
Trong căn phòng trống hoắc
Ánh trăng vàng tiếng khóc trẻ con
Thiếu lời ru của mẹ
Trằn trọc loay hoay trở mình
Đêm vẫn lặng thinh
Bực mình tiếng kêu ọp ẹp của chiếc giường cũ
Đêm chẳng chịu đi qua
Thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức
Không tiếng gà gáy vẫn thức
Không tiếng xe máy ồn ào vẫn thức
Không tiếng người rao hàng vẫn thức
Không tiếng người ra đồng vẫn thức
Bốn bức tường tĩnh lặng
Chiếc giường ọp ẹp kêu ca
Chiếc đồng hồ đều đều
Tích tắc tích tắc tích tắc
Hai mươi năm gõ nhịp xa quê...

     Kỷ niệm 20 năm xa quê hương
                    Thế Sử

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian